Thánh lễ Bế giảng năm học 2015 - 2016 tại Học viện Mục vụ

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 3188 | Cập nhật lần cuối: 8/7/2016 11:24:53 AM | RSS

Thánh lễ Bế giảng năm học 2015 - 2016: chân tình và hy vọng

Chiều ngày 27.5.2016, một cơn mưa lớn tại Sài Gòn đã hạ nhiệt cho người dân thành phố... mưa mãi cho đến 18g30, giờ cử hành Thánh Lễ Bế Giảng năm học 2015 – 2016 của Học viện Mục vụ.

Mặc dù trời vân vũ cả một buổi chiều, sau đó là một trận mưa như trút nước, nhưng hơn 100 học viên cùng giảng viên đã tề tựu tại nhà nguyện Trung Tâm Mục Vụ, trong bầu khí gia đình, để tham dự Thánh Lễ Tạ ơn sau một năm dồi mài kinh sách, trau dồi kỹ năng sống và phục vụ Dân Chúa.

Dẫn vào Thánh Lễ, cha Giám Đốc Học viện Mục vụ, Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã gợi lên tuổi 12 của Học Viện, một thời gian không quá dài, nhưng là cột mốc thời gian đáng cho chúng ta lưu tâm. Tương tự như một em học sinh vừa qua giai đoạn Tiểu học, Học Viện Mục Vụ chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì, một bước ngoặt mới, với những biến chuyển cũng như khủng hoảng lứa tuổi, để có thể trưởng thành hơn…

“Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say, cùng hợp tiếng ca, Tạ ơn Chúa lời thiết tha…” (Ca nhập lễ). Mọi học viên đều hợp lòng cùng với linh mục Giám đốc, Giám học và quý linh mục, thầy cô, ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã thương yêu dìu dắt Học viện Mục vụ trong năm học vừa qua.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng (Mc 11,11-26), cha Giuse Hoàng Ngọc Dũng, phụ trách khoa Tâm lý, với chất giọng nhẹ nhàng, ấm cúng, đã dẫn đưa mọi người đi từ không khí thiên nhiên bên ngoài, đến bầu khí xã hội trong thành phố, rồi vào suy nghĩ tâm linh… (xem bài chia sẻ trong Thánh lễ bế giảng)

Vài câu hỏi còn đọng lại trong tâm trí chúng tôi: Nhìn về đoạn đường đời chúng ta đã đi qua, những gì chúng ta đã lãnh nhận… tự bản thân ta đã làm hết sức mình chưa? Đã trao dồi đầy đủ kiến thức, hiểu biết để phục vụ chưa? Chúng ta đã đáp trả được gì cho Thiên Chúa?

Thánh Lễ được kết thúc với bài hát “Này chính Chúa đã sai tôi đi..”, tương hợp với gợi ý của cha Giám Đốc: ”Chúng ta phải đi ra, từ trước nay ta thường sinh hoạt tại giáo xứ, nay ta cần đi ra khỏi khuôn khổ giáo xứ, đi ra một không gian rộng hơn, lớn hơn, để đến với nhiều người hơn, để hoạt động, phục vụ và trở thành nhân chứng của Lòng Chúa Xót Thương.

Thánh lễ Bế giảng năm học 2015 - 2016 tại Học viện Mục vụ

Đặc biệt, Học viện có những phần thưởng khuyến học cho:

  • Hai học viên lớn tuổi nhất (69t)
  • Một học viên nhỏ tuổi nhất trong học viện (16t),
  • Một học viên ở xa nhất (Bình Dương) đi học bằng xe buýt và không vắng mặt buổi học nào...
  • và tập thể chuyên cần nhất (lớp EC 6 do cha Patrick PALMER phụ trách)

Trước khi chia tay, Thầy trò cón đàm đạo ở cửa nhà nguyện, quanh bàn tiệc trà nhẹ. Mỗi học viên được mời gọi giới thiệu thêm một học viên mới, để góp phần phát triển Học viện.

Mọi người ra về trong bầu khí dịu mát cùng với cái tâm được tắm mát trong Lòng thương xót của Chúa, hẹn gặp lại nhau đầu niên học tới…

Sài Gòn (28.5.2016)

Hoa Vàng ghi nhận

--------------------------

Hình ảnh Thánh lễ bế giảng năm học (27.5.2016)

Chứng nhân Lòng Thương Xót: chia sẻ trong Thánh lễ bế giảng năm học